Xấu hổ khi phải lén lút để tìm kiếm sự mới mẻ.
Việc các cặp đôi gặp trục trặc trong mối quan hệ sau khi có con không phải là điều mới lạ. Ngày nay, nhiều cha mẹ tìm cách "đổi gió" vì không gian sống chật chội. Chẳng hạn như vợ chồng anh Thăng và chị Thủy ở Hoài Đức, Hà Nội, sống cùng bà nội và con trai 2 tuổi. Nhà chỉ có một phòng lớn chia ra bằng ri-đô, khiến họ không có không gian riêng tư. Điều này ảnh hưởng đến "chuyện vợ chồng" của họ, vì chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng khiến bà nội biết. Có lần, khi tranh thủ lúc bà đi chợ, con trai họ bất ngờ thức dậy, khiến cả hai phải dừng lại.
Cậu bé hồn nhiên hỏi bố mẹ đang làm gì và có thích không. Nó rất nhạy cảm với âm thanh, nên mỗi khi bố mẹ động mạnh là lại ngóc dậy hỏi. Để giải quyết tình huống này, anh chị đành thuê nhà nghỉ. Trong khi đó, gia đình anh chị Tú có cách riêng: thường thì cô bé giúp việc bế hai đứa trẻ ra ngoài chơi để tạo không gian riêng tư cho chủ nhà. Khi được hỏi, cô bé nói rằng bố mẹ cho trẻ ra ngoài vì cần làm việc. Thế nhưng, cô bé biết rằng đó là cách để tránh sự quấy rầy từ bọn trẻ, và đôi khi khi trở về sớm, cô thấy chủ nhà vẫn còn xộc xệch. Dù vậy, cô vẫn ưu tiên cho hai đứa trẻ không phải chịu lạnh ngoài đường.
Có không gian riêng tư cũng không "đổi gió" được. Nhà chật hay rộng không phải là vấn đề quyết định cho cuộc sống tình cảm của vợ chồng. Anh chị Hòa có hai con nhỏ và mặc dù nhà rộng, họ vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì không gian riêng. Ngay sau khi cưới, họ đã có con, và khi đứa lớn chưa đầy hai tuổi, chị lại sinh thêm đứa thứ hai, khiến việc "chuyện vợ chồng" trở nên khó khăn hơn. Dù các con ngủ riêng, anh chị vẫn không có thời gian yên tĩnh, vì hai bé thường thích nằm chung giường với bố mẹ. Khi chúng ngủ say, anh chị cũng không còn hứng thú cho chuyện riêng tư của mình.
Khi hai đứa trẻ được gửi về phòng sớm, anh chị không thể yên tâm vì chúng thường gõ cửa hỏi han, luôn bắt đầu với câu "Bố mẹ làm gì trong đó mà không mở cửa?". Chúng không cho phép bố mẹ chốt cửa, và nhiều lần, khi anh chị tưởng chúng đã ngủ say thì cả hai lại lao vào phòng, khiến anh chị cảm thấy xấu hổ. Sau đó, anh chị còn phải đối mặt với câu hỏi hài hước của con về việc tại sao không mặc quần áo đi ngủ. Có con cái làm cho đời sống vợ chồng thay đổi, từ cách thể hiện yêu thương đến những cử chỉ thân mật, và "chuyện vợ chồng" cũng trở nên không thoải mái như trước.
Có con và xây dựng gia đình là điều tự nhiên trong cuộc sống. Không ai từ chối có con vì những chuyện nhỏ nhặt. Quan trọng là sắp xếp thời gian và sinh hoạt gia đình hợp lý để không ảnh hưởng đến trẻ. Nếu ở nhà không tiện, vợ chồng có thể ra ngoài để thực hiện sở thích, miễn sao biết cân bằng. Trẻ em ngày nay rất thông minh và nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh, đặc biệt là liên quan đến cha mẹ. Vì vậy, hãy tránh để trẻ sớm biết về những chuyện tế nhị của vợ chồng, để không gây ra những thắc mắc khó giải đáp.


Source: https://afamily.vn/xau-ho-vi-phai-tron-con-de-doi-gio-20111124012329966.chn